Cuộc sống của cô gái bại liệt bị lợi dụng để xin tiền: Một ngày đầy thử thách.
Giữa cái rét buốt cuối đông Hà Nội, em Bùi Thị Hạnh, 27 tuổi, ở xóm Bồng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, bị bệnh não khiến hai chân liệt, lăn lê đi xin tiền, gây thương cảm cho nhiều người. Hạnh được cặp vợ chồng Dương Bá Hải – Hoa nhận làm thuê để bán hàng và xin tiền trên phố. Từ nhỏ, Hạnh đã bị bệnh não, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 4 chị em, bố mẹ làm nông. Trong một lần khám bệnh, Hạnh được giới thiệu gặp vợ chồng Hải – Hoa, từ đó hàng ngày 6 giờ sáng, Hoa chở Hạnh đi bán ở các chợ và phố Hà Nội, không nghỉ ngơi dù nắng hay mưa.
Hạnh cùng hai bạn tật nguyền khác sống trong một con ngõ nhỏ ở phố Định Công. Vợ chồng Hoa không trả tiền nếu ai biết địa chỉ của họ. Họ chuẩn bị sẵn hàng hóa như bông tai, bật lửa, bút, và bấm móng tay từ tối hôm trước. Mỗi chiều, một phụ nữ khoảng 32 tuổi chở Hạnh đến một góc phố và đón lại khi trời tối. Mọi người thương cảm Hạnh, thường mua hàng và cho tiền, giúp Hạnh xin được từ 400-500 nghìn đồng mỗi sáng, có khi lên tới triệu đồng. Hạnh phải nộp cho vợ chồng Hoa, và tháng nào cũng nhận 3 triệu để gửi về nhà. Vợ chồng Hoa nghiêm cấm đưa người lạ về, nếu không Hạnh sẽ bị đuổi việc và không được trả tiền.
Ảnh Đ.Tuỳ Hạnh nhận ra mình bị lợi dụng, nhưng chỉ làm đến Tết. Sau đó, Hạnh dự định xin vào Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội.












Source: https://afamily.vn/doi-song/mot-ngay-cua-co-gai-bai-liet-bi-loi-dung-di-xin-tien-20160126030651705.chn